Kết thúc Vòng chung kết Tiger Street Football 2013: Dư vị khó phai


Kết thúc Vòng chung kết Tiger Street Football 2013: Dư vị khó phai

Tin Tức
MỸ PHẠM - Thứ ba, ngày 12-11-2013 - 11:00:56
Bình luận
Đã từng tham dự nhiều Lễ hội nhưng riêng Lễ hội bóng đá đường phố Tiger Street Football 2013 mới tạo ra được những dấu ấn riêng rất khó phai mờ trong tâm khảm huyền thoại bóng đá Cannavaro. Nhiều bạn trẻ có mặt ở Công viên 23/9 (TP.HCM) trong 2 ngày 9 và 10/11 cũng chia sẻ điều đó.
Rủ nhau trẩy hội

Từ sáng 9/11, cũng là ngày đầu tiên diễn ra Lễ hội bóng đá đường phố Tiger Street Football 2013, Công viên 23/9 như một điểm nhấn của Sài Gòn. Cổng chào hoành tráng và đẹp mắt của khu vực Lễ hội thu hút mọi sự chú ý của người đi đường.  Tiết trời trong xanh, nắng đẹp càng khiến cho ngày hội khởi đầu hoàn hảo. 

Hoàng Nam, sinh viên trường ĐH Bách Khoa TP.HCM có mặt từ sớm và chia sẻ cảm hứng của mình: “Mình mê bóng đá nên khi biết tin có giải bóng đá đường phố tổ chức tại đây đã chờ đón ngày này để đến tham dự. Có đến mới biết được ở đây không chỉ bóng đá mà rất nhiều trò chơi cũng như bộ môn giải trí, âm nhạc vô cùng hào hứng. Đây quả là chương trình thực sự mang lại niềm thú vị cho người hâm mộ”. 


Trong khi đó, Ngọc Mai, sinh viên trường ĐH KHXH & NV TP.HCM thì lại có cảm hứng khác: “Mình hâm mộ Cannavaro từ lâu nên nhất định phải đến để có dịp chứng kiến thần tượng. Hơn nữa, mình thực sự bị mê hoặc bởi những bản nhạc sôi động, những pha nhảy hip hop đẹp mắt. Nó khiến mình cảm thấy hứng khởi. Những người mẫu quốc tế thì không chỉ đẹp mà còn luôn luôn tươi vui”. 

Cũng như Hoàng Nam và Ngọc Mai, nhiều bạn trẻ khác đã nô nức kéo về Công viên 23/9 trong 2 ngày 9 và 10/11. Những trận đấu bóng đá đường phố đỉnh cao đã làm bùng nổ các khán đài. được nêm kín khán đài với không khí cuồng nhiệt, hòa theo nhịp điệu của những pha bóng gay cấn. Những hoạt động giải trí bên lề diễn ra liên tục khiến cho không khí Lễ hội như trải dài bất tận. 


Ngỡ ngàng với tài năng Việt

Có thể hình thấp bé nhưng cầu thủ Việt Nam trước nay luôn được đánh giá cao ở sự nhanh nhẹn, khéo léo và sự thông minh. Màn lên ngôi của đội bóng Việt Nam tại Vòng chung kết Tiger Street Football 2013 càng chứng minh điều đó. Các đội bóng Việt Nam đã thi đấu hết mình với các đối thủ đến từ Mông Cổ, Trung Quốc, Australia, Campuchia, Singapore và Malaysia.


Đặc biệt, giải đấu này có sự tham dự của đội bóng đến từ Brazil, vốn là cái nôi của các thể loại bóng đá hay từ Anh quốc, quốc gia có nền bóng đá rất phát triển. Dù vậy, các đội bóng Việt Nam vẫn thi đấu đầy tự tin, khắc chế điểm mạnh của đối thủ và phát huy thế mạnh của mình. Ấn tượng nhất chính là Đạt Vĩnh Tiến, đội bóng này đánh bại Brazil trong trận bán kết trước khi “hủy diệt” South Canton của Trung Quốc với tỉ số 8-0. Màn trình diễn của đội bóng này thậm chí gây ngỡ ngàng cho Cannavaro. Nhưng chính ngôi sao lừng lẫy này cũng thừa nhận đó là một chiến thắng xứng đáng, nhờ vào tinh thần thi đấu quyết tâm và niềm đam mê tột cùng với bộ môn này. 


Lễ hội bóng đá đường phố Tiger Street Football 2013 thực sự đã để lại những ấn tượng khó phai trong lòng khán giả hâm mộ bóng đá TP.HCM Công tác tổ chức, điều hành giải chu đáo, chuyên nghiệp cũng góp phần vào thành công chung của VCK.
Nguồn: BongdaPhui.net
BÌNH LUẬN:
Nội dung bình luận...
Gửi đi
  Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ BÓNG ĐÁ - Cơ quan của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam
2015 © BÓNG ĐÁ PHỦI - Chuyên trang của Tạp chí điện tử Bóng Đá