Sinh ra ở mảnh đất Phú Vang đầy cát và gió biển, 3 tuổi cậu bé Lê Văn Thắng đã theo chân gia đình mình đi tìm vùng đất để bắt đầu cuộc sống mới. Như rất nhiều gia đình khác ở mảnh đất miền trung khô cằn, gia đình Thắng chọn Tây Nguyên là nơi sẽ viết tiếp câu chuyện về cuộc đời mình. Đó là câu chuyện cách đây tròn 31 năm.
Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 -11, PV chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với một nữ giáo viên, người sẵn sàng “đạp gió rẽ sóng”, đối diện với rất nhiều khó khăn trong niềm khát khao mong muốn đội bóng xã nhà FC Bài Sơn góp mặt tại Giải Đồng hương Đô Lương 2023.
“Giờ uống bia anh em vậy thôi, chứ không khéo mai mốt phải “chiến” với nhau trên sân bóng. Có khi nào ngay tại VSC-S2 không bầu Nghĩa?”, cầm ly bia cụng một tiếng “keng”, bầu Tới nói bầu Nghĩa Đô la với giọng đầy vui vẻ.
Ngồi ở Bế Bistro, tôi bỏ nhỏ tai Hải Beck: “Nếu cưng đi đá phủi sẽ trở thành một nghệ nhân thật sự và sẽ có tiền nhiều hơn chơi chuyên nghiệp”.
Nguyễn Văn Mẹo bây giờ là một nhân viên ngân hàng tại Đà Nẵng. Mấy ai biết, trước đó anh từng là nhà vô địch V.League, từng chê tiền tỷ, từng đi làm cửu vạn sân bay…
“Bóng đá là phải chiến đấu nhưng tui không dạy cầu thủ của mình đá xấu, đá triệt hạ. Tôi tuyệt đối không cổ suý cho bóng đá xấu xí”, HLV Lê Trọng Luân của Cửa Tùng Vĩnh Quang đối thoại với bongdaphui.net về SPL-S4.
“Bé như cái kẹo mà đòi chụp gôn. Chúng nó mà sút thì cả bóng lẫn người bay vào lưới, con ạ!”, ở bên ngoài đường piste những tiếng bỉ bôi khó nghe như “ném” vào tai Trần Viết Sỹ. Anh mặc kệ, chơi là chơi, vui mà…
Phúc “đạo diễn” thông báo với tôi một tin dữ về Sang Lê, người vẫn được giới phủi gọi bằng cái biệt danh thân thương… Sang “chét”. Vâng, đứt dây chằng luôn là nỗi ám ảnh với bất kỳ cầu thủ nào. Với Sang vào thời điểm này thì nó càng trở nên kinh hoàng.
Sao năm nay Quốc An Quốc Michel yên ắng vậy nhỉ? Sao không thấy bầu Quốc Michel mang về bản hợp đồng bom tấn nào? Sao thấy họ ít hoạt động quá? Có vô số những câu hỏi tương tự được đặt ra dành cho một trong những đội bóng “hot” nhất chiếu phủi Sài thành. Và chúng tôi quyết đi tìm câu trả lời.
Sau thành công rực rỡ của Giải futsal Vĩnh Long mở rộng lần II – 2022, bầu Lộc Tài trải lòng cũng như gửi gắm những niềm hy vọng, tương lai gần sẽ mang futsal đến gần hơn với người hâm mộ miền Tây.
20 cầu thủ của Quốc An Quốc Michel tham gia sân 7 trên Thạnh Xuân Arena đều là những ngôi sao hàng đầu của làng phủi phía Nam. Thế nên để chọn ai, bỏ ai trong các trận đấu luôn là “cơn đau đầu dễ chịu” của bầu Quốc Michel, coach Thịnh Huỳnh và các cộng sự.
Lê Quân là Trưởng Ban tổ chức một giải đấu hoành tới đây ở khu vực phía Nam. Chiều nay, nhìn Quân và những người anh em xứ Quảng mướt mồ hôi chuẩn bị cho các trận đấu mở hàng mà thương lẫn nể.
“Vào Sài Gòn đi học rồi làm đủ thứ nghề: chạy xe ôm, bán vé số, phục vụ cà phê, phụ hồ, làm bảo vệ, công nhân, rồi làm bình luận viên phủi,... Mỗi công việc đều hết mình, đều cho tôi được trải nghiệm nhiều thứ quý giá. Sài Gòn cho tôi nhìu thứ hơn cả tiền bạc…”
Cập bến chiếu phủi thành Vinh chưa lâu, thủ thành Phan Mạnh đang dần cho thấy anh chính là một trong những nhân tố quan trọng trong chiến lược phát triển dài hơi của đội bóng bầu Hùng “mốc” – FC Anh Pháp.
Trẻ trung, hài hước, có kiến thức chuyên sâu về bóng đá là những gì mà người ta cảm nhận được ở chàng sinh viên người Hà Tĩnh, có duyên với công việc BLV trên sân phủi.
Làng phủi Thái Bình thời gian gần đây xuất hiện một nhân vật ngồi cabin khá đặt biệt với nhiệm vụ truyền lửa cho các giải đấu phong trào. Tên anh là Sơn “Edu”. Làng phủi Thái Bình thời gian gần đây xuất hiện một nhân vật ngồi cabin khá đặt biệt với nhiệm vụ truyền lửa cho các giải đấu phong trào. Tên anh là Sơn “Edu”.
Vơí những sự bổ sung chất lượng cùng độ mạnh tay quyết thưởng lớn nếu đội nhà vô địch của bầu Hùng “lợn” thì biết đâu Vận Tải Hùng Kiều sẽ là cái tên làm nên bất ngờ tại Giải Bắc Miền Trung 2021. Và ở đó, ngôi sao Trung “ruồi” chính là niềm hy vọng lớn nhất của đại diện tới từ Nghi Phú – Vinh.
Thịnh mồ côi mẹ từ khi còn là cậu sinh viên năm nhất. Con đường của gã thanh niên tỉnh lẻ ấy chẳng có hoa hồng nhưng bằng nghị lực, bằng niềm tin, Thịnh đã trở thành một ông chủ nhỏ ở thành phố Thủ Đức.
Những ngày cuối năm dường như trôi chậm hơn với Quốc Michel. Ở Chỗ Cũ, cái quán cà phê mà ông bầu này đã “đặt chỗ”, thời gian cũng ngừng lại khi mà chẳng có hiền đệ nào ngồi thưởng trà, đàm đạo bóng đá với ông.
“Đại dịch Covid-19 đã khiến mọi thứ đình trệ. Bóng đá cũng không tránh khỏi những liên luỵ. Tôi cảm thấy nể phục khi các nhà tổ chức làm giải cho anh em chơi. Mới đây nhất là giải futsal Vĩnh Long 2020”, ông Nguyễn Phú Đức - Chủ tịch CLB futsal Phú Đức Trí, người thường được giới bóng đá phong trào gọi bằng biệt danh “bầu Đức của futsal” cho biết.
Cà phê Chỗ Cũ, vốn đã rất cũ là nơi mà bầu Quốc Michel vẫn ngồi vào mỗi buổi sáng. Và sáng nay cũng thế…
Ngày 5/12/2021, Công ty CP Sport hợp tác với trung vệ Đội tuyển quốc gia Việt Nam, CLB Viettel – Bùi Tiến Dũng cùng lên ý tưởng, hợp tác, sản xuất và giới thiệu bộ sản phẩm dành cho giới thể thao mang tên: Alpha -TD04.
Đồng sở hữu của “gã nhà giàu” Quốc An - Quốc Michel (QA-QM) nhấn mạnh đã tham dự SPL (Saigon Premier League) phải chấp nhận đầu tư và không toan tính đến việc phải đổi lại bằng một danh hiệu tương xứng với đồng tiền bỏ ra.
Lộc ít “đánh giải” nhưng một khi đã tham gia là phải… chơi lớn. Lần này, Lộc không “show hàng” như trước. Anh chỉ lẳng lặng, từ tốn như những con suối róc rách chảy. Đêm trước trận đánh lớn, Lộc đãi “hậu” của mình sinh nhật huyên náo cả một vùng. Có lẽ đó cũng là một “phát súng lệnh”.
Trở về thành Vinh, PV Bóng đá phủi may mắn được gặp “Người thổi hồn phủi Nghệ” BLV Dương Công Anh và được anh tâm sự về làng bóng đá phong trào xứ Nghệ.
Những ngày qua, bầu không khí tang thương bao phủ thôn Hội Sơn, một xóm chài nghèo ven sông Thu Bồn (Quảng Nam) khi 5 thanh niên trai tráng khoẻ mạnh đã bỏ mạng để lại những nỗi đau trời xanh khó thấu.
Các giải bóng đá chuyên nghiệp hay sân phủi, để gặt hái được thành công thì bài toán cầu được giải là “đầu tiên”. Kế đến, các ông bầu hay các Mạnh Thường quân có máu me hay không. Ở sân khấu Phú Quốc League, nhắc đến những yếu tố nói trên có vẻ như hơi dư thừa.
Không cần phải nói ai cũng biết sức mạnh của Đà Sơn đang phụ thuộc rất lớn vào tài năng của An “kè”. Sau 4 trận, An chính là ngòi nổ quan trọng nhất mang về 4 trận thắng cho Đà Sơn tại Giải ĐH Đô Lương 2019.
Chiều 30/11, giải bóng đá DuaFat Open Cup đã diễn ra với những màn tranh tài nảy lửa. Giải đấu là cuộc đua tài của những cái tên nổi tiếng trong làng túc cầu như Thành Lương, Tú ngựa, Vũ Minh Hiếu hay những nghệ sĩ như Bằng Kiều, Thành Trung, Tú Dưa, Ngô Chí Lan...
Người hùng đưa ĐT futsal Việt Nam - Nguyễn Đình Ý Hoà tham dự World Cup 2016 sẽ cùng Nhà Hàng Nam Phương chơi trận chung kết KPL-S1 với Thành Thành. Người ta chờ xem, anh chàng thủ môn khổng lồ này có làm nên điều vi diệu với đội bóng của bầu Minh “mập” không?
Giai đoạn 1, giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc Hyundai Cup 2019 by TC Motor khu vực miền Nam (SPL-S2) đã khép lại và sau đây là những “ngôi sao” đáng xem nhất do các phóng viên, nhà báo bình chọn.
HPL không chỉ là giải đấu khắc nghiệt mà còn hội tụ nhiều những tài năng không chỉ đá bóng hay mà còn vô cùng điển trai.
Thật khó để định nghĩa, giải bóng đá giành cho các dòng họ tỉnh Nghệ An là một giải đấu bóng đá hay là dịp để những người con trong mỗi dòng tộc trở về hội ngộ và cống hiến. Ý nghĩa lớn lao của sân chơi nay thật quá đặc biệt và người hiện lên ý tưởng đó không ai khác chính là ông trẻ trưởng ban Đinh Bạt Thiết.
“Không biết sao nữa, cứ mỗi lần thấy mẹ nằm đó với những ống, những dây chằng chịt, tôi phải cố giấu nước mắt vào trong để mẹ không buồn và lo lắng. Cầu trời cho mẹ được khỏe lại…”
Đúng ngày đội bóng chơi trận thứ 2 tại SPL-S2, thủ quân của Sài Gòn Minh Cảnh– Phạm Trương Hoàng Nam sẽ chính thức góp gạo thổi cơm chung với “hot girl ngân hàng” Triệu Nguyễn Ái Ngân bằng lễ cưới được tổ chức tại TP.HCM vào chiều tối ngày mai 19/10, tại trung tâm tiệc cưới Capella Park View (03, Đặng Văn Sâm, Phú Nhuận)
Tại Men’s Đô Lương, Đức “Kaka” là một quái kiệt, một thủ lĩnh về chuyên môn lẫn tinh thần. Chỉ “dăm ba” lon Coca ở mỗi cuộc vui cũng đủ để Đức quậy tung pha trò chọc cười tất cả. Ở Men’s Đức “Kaka” là một người như thế, một thứ Coca ngọt lạnh đầy ắp men say.