Vòng 10 SL1-S1: EOC vô địch sớm, Dương Nội bứt phá lên nhì bảng


Vòng 10 SL1-S1: EOC vô địch sớm, Dương Nội bứt phá lên nhì bảng

Tin Tức
THÁI SƠN - Thứ hai, ngày 04-07-2016 - 10:07:40
Bình luận
EOC đã xuất sắc giành suất đầu tiên lên chơi giải Ngoại hạng HPL mùa tới, trong khi cơ hội giành chiếc vé còn lại được trao cho Dương Nội.
Nếu như việc EOC sớm hoàn thành mục tiêu thăng hạng đã nằm trong dự đoán của nhiều người, thì ít ai ngờ cuộc đua giành chiếc vé thứ hai lại xuất hiện nhiều bất ngờ đến thế. Chìa khóa tạo nên sự hấp dẫn đến từ BIDV QT, đội đã “vứt đi” cả giai đoạn lượt đi của mùa bóng khi trình diễn phong độ nghèo nàn.

Nhưng từ lượt về đến giờ, với sự hồi sinh của chân sút xuất sắc nhất tháng 6 là Sáng “Persie”, BIDV QT đã liên tiếp hạ gục những đội bóng ôm mộng thăng hạng như Vinapros hay Phương Anh. Đến vòng này họ khiến một ƯCV nặng ký khác là Gia Việt phải nuốt hận đau đớn. 

Do tính chất quan trọng của trận đấu, hai đội đã chọn lối chơi quyết liệt, giàu toan tính không thua gì trận đấu tứ kết EURO 2016 giữa Đức và Italia đêm hôm trước. Gia Việt, đang đứng nhì bảng trước vòng này, là đội có nhiều thứ để mất hơn và tâm lý đó đã ảnh hưởng không nhỏ tới đôi chân các cầu thủ. Khi Gia Việt không thể tận dụng các cơ hội có được, họ đã bị trừng phạt bởi phút xuất thần của bộ đôi bên phía BIDV QT.

Sáng
Sáng "Persie" ghi bàn duy nhất vào lưới Gia Việt

Được tung vào sân trong hiệp hai, Trung “con” với thể lực còn tốt đã thực hiện pha bứt tốc đầy quyết tâm rồi chuyền cho Sáng “Persie” dứt điểm khéo léo ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Thất bại tai hại khiến Gia Việt vẫn chỉ có 18 điểm, mất vị trí thứ hai về tay Dương Nội bởi đội bóng đến từ Hà Đông đã giành chiến thắng vang dội 7-1 trước HBG ở trận đấu diễn ra trước đó để tích lũy được 20 điểm. 

Dương Nội với dàn phủi thủ Huy "Cris", Sơn "Rex", Dũng "Trịnh" đan xen với hàng chuyên như Long “thổi”, Nghĩa “chém”, Tuấn “cối” đang thể hiện năng lực công phá vô cùng ấn tượng. Sau 10 vòng đấu, Dương Nội đã ghi đến 39 bàn, chỉ ít hơn các siêu nhân bên EOC 2 bàn, trong lúc những đội gần họ nhất cũng mới chỉ có được 28 bàn.  

Ở vòng cuối, Dương Nội sẽ gặp Coca, đội đang xếp ở vị trí thứ 10. Điều đó đồng nghĩa cả hai đội đều cần một chiến thắng để tự quyết định số phận của mình. Dương Nội cần 3 điểm để lên hạng, còn Coca cần 3 điểm để tránh xuống hạng. Trận đấu hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn.

Cũng nói về Coca, ở vòng 10 này họ chẳng thể tạo ra bất ngờ nào trước đối thủ quá mạnh như EOC. Phần thắng chung cuộc 5-0 cho đội bóng của bầu Diệm đủ để họ vô địch sớm trước một vòng với thành tích bất bại: 7 thắng, 3 hòa, ghi nhiều bàn nhất (41 bàn) và thủng lưới ít nhất (10 bàn).

Kết quả vòng 10
Dương Nội 7-1 HBG 
EOC 5-0 Coca 
BIDV QT 1-0 Gia Việt 
Du Lịch 1-1 Nguyễn Trãi 
Phương Anh 5-3 Vinapros 
FC Cộng 3-5 Hữu Bằng 

Lịch thi đấu lượt trận cuối ngày 10/7:
14h30 Sân 1 BIDV QT - Nguyễn Trãi
14h30 Sân 2 Gia Việt - Du Lịch
16h30 Sân 1 Hữu Bằng - Phương Anh
16h30 Sân 2 Vinapros - FC Cộng
17h30 Sân 1 Dương Nội - Coca
17h30 Sân 2 HBG - EOC

Vị tríĐộiTrậnThắngHòaBạiHiệu sốĐiểm
 1EOC 10 7 3 0 41-10 24
 2Dương Nội 10 6 2 2 39-18 20
 3Gia Việt 10 5 3 2 28-19 18
 4Phương Anh 10 5 3 2 28-17 18
 5BIDV QT 10 5 2 3 16-13 17
 6Nguyễn Trãi 10 4 3 3 21-19 15
 7Vinapros 10 4 1 5 28-31 13
 8Du Lịch 10 3 2 5 14-30 11
 9Hữu Bằng 10 3 2 5 22-43 11
 10Coca 10 2 2 6 19-26 8
 11FC Cộng 10 1 3 6 18-31 6
 12HBG 10 1 2 7 15-31 5
Nguồn: BongdaPhui.net
BÌNH LUẬN:
Nội dung bình luận...
Gửi đi
  Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ BÓNG ĐÁ - Cơ quan của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam
2015 © BÓNG ĐÁ PHỦI - Chuyên trang của Tạp chí điện tử Bóng Đá