Chung kết DLC-S1, XSKT Đắk Lắk vs Lucifer FC: "Siêu kinh điển" của sới phủi Tây Nguyên


Chung kết DLC-S1, XSKT Đắk Lắk vs Lucifer FC: 'Siêu kinh điển' của sới phủi Tây Nguyên

Tin Tức
NGUYỄN THANH HẬU - Chủ nhật, ngày 26-05-2024 - 09:11:51
Bình luận
Trận chung kết Cúp bóng đá 7 người Đắk Lắk 2024 là màn so tài giữa 2 ông lớn của bóng đá Đắk Lắk là Xổ Số Kiến Thiết Đắk Lắk (XSKT Đắk Lắk) và Lucifer FC. Trận đại chiến này chắc chắn sẽ mang đến một bữa tiệc bóng đá sân 7 mãn nhãn người xem.
Hành trình vào đến chung kết

Với XSKT Đắk Lắk, họ vượt qua vòng bảng với thành tích bất bại với 3 chiến thắng trước Ngọc Hiếu, Địa Ốc Đắk Lắk và Thongtin.land. Ở lượt trận bán kết, họ chạm chán với Voi FC, tưởng chừng sẽ dễ dàng nhưng mọi thứ lại đi ngược lại với nhận định. Mặc dù có được bàn thắng vươn lên dẫn trước nhưng bằng sự nỗ lực của mình, Voi FC đã kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu cân não, phải nhờ đến sự xuất sắc của thủ thành Võ Bình, XSKT Đắk Lắk mới có thể đánh bại Voi FC sau 7 lượt sút căng như dây đàn để đặt chân vào trận đấu cuối cùng.
XSKT Đắk Lắk luôn là cái tên nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả Tây Nguyên trong những năm qua

Bên kia chiến tuyến, Lucifer kết thúc vòng bảng với 7 điểm sau 2 chiến thắng và một trận hòa, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Anh đánh bại Lợi Phát FC, hòa Voi FC, thắng OCB Đắk Lắk và giành vị trí nhất bảng B. Ở lượt trận bán kết họ chạm chán với Thongtin.land, kết thúc 30 phút thi đấu chính thức cả hai vẫn hòa nhau 0 – 0. 

Cao trào của trận bán kết 2 diễn ra bắt đầu từ phút thứ 35 của trận đấu, Thongtin.land hai lần vượt lên dẫn trước nhưng đều bị Lucifer gỡ hòa, các học trò của coach Tuấn Anh có lần đầu vượt lên dẫn trước khi có bàn thắng thứ 03. Tưởng chừng đã có một cuộc lội ngược dòng thành công thì bất ngờ Thongtin.land cân bằng tỉ số 3-3 và kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu. Trên chấm luân lưu, Lucifer đã thể hiện được bản lĩnh và giành lấy tấm vé vào chơi trận chung kết.

“Siêu kinh điển” của sới phủi Tây Nguyên

XSKT Đắk Lắk từ lâu đã trở thành thế lực khó bị lật đổ ở các giải đấu lớn tại Tây Nguyên. Đội bóng của bầu Đạt luôn nhận được được sự ủng hộ từ đông đảo khán giả Đắk Lắk bởi lối chơi tấn công đẹp mắt. Bất chấp đối thủ là ai, Ngọc Thể và các đồng đội luôn ra sân với tinh thần nhiệt huyết cao độ, chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Nhưng giờ đây, vị thế độc tôn của XSKT Đắk Lắk đang bị đe dọa bởi “đại gia mới nổi” Lucifer FC.

Đội bóng của ông bầu Gen Z Đào Kim Kiệt kể từ khi được thành lập đã không ngại chi hầu bao, mang về những bom tấn như cựu tuyển thủ futsal Việt Nam Trần Tuyên, Hạnh Balo, cựu chuyên futsal Phát Hugo, các siêu phủi Việt Anh Minamino, Đức “Lắk”, Y Phét, Y Cha Ly,… Chính sự đầu tư chỉnh chu của Lucifer FC đã giúp đội bóng này nhanh chóng nổi lên và trở thành một đối thủ mà bất kỳ đội bóng nào cũng phải dè chừng.

Nếu như trước đây, “siêu kinh điển” của sới phủi Tây Nguyên là cuộc đối đầu giữa XSKT Đắk Lắk và OCB Đắk Lắk thì giờ đây, Lucifer FC đang cho thấy họ sẵn sàng cho cuộc lật đổ vị trí độc tôn của đội bóng ngành Xổ số trong nhiều năm qua. 
Lucifer FC đã sẵn sàng để phá vỡ thế độc tôn của XSKT Đắk Lắk ở sới phủi Tây Nguyên

Xét về mặt lực lượng, XSKT Đắk Lắk thiệt hơn một chút khi mất đi sự phục vụ của thủ thành Y Chức do nhận đủ thẻ phạt cùng với đó là “Timo” Thi chấn thương gãy mu bàn tay. Điều này cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều bởi với đội hình chất lượng của mình coach Trần Đức Thiện đủ khả năng để chơi tay đôi với bất cứ đội bóng nào. Bên phía Lucifer họ không thiếu vắng ai và cũng đã sẵn sàng để chơi tất tay với XSKT Đắk Lắk trong trận chung kết sắp tới.

Lần gần nhất hai đội chạm trán nhau là trận hòa 2-2 ở vòng bảng VSC-S3 khu vực Tây Nguyên. Song, đó là khi Lucifer FC mới chỉ được thành lập còn XSKT Đắk Lắk vẫn chưa thực sự vào guồng khi có nhiều sự thay đổi trong đội hình. Tái đấu nhau trong trận chung kết DLC-S1 đầy căng thẳng, ngay cả khi cả hai đội đang có được phong độ thăng hoa thì không loại trừ khả năng đôi bên sẽ nhập cuộc bằng sự thận trọng và chờ đợi cơ hội để tung đòn “kết liễu” đối thủ. Trong một thế trận chặt chẽ, khoảnh khắc tỏa sáng của những ngôi sao trong đội hình đôi bên có thể sẽ là chìa khóa để mở ra thế trận cho trận chung kết. 

Trận chung kết DLC-S1 giữa XSKT Đắk Lắk và Lucifer FC sẽ diễn ra vào lúc 15:00 chiều nay, 26/5 tại sân bóng trường Đại Học Tây Nguyên. Trước đó sẽ là trận đấu tranh hạng Ba giữa Voi FC và Thongtin.land.

Nguồn: BongdaPhui.net
BÌNH LUẬN:
Nội dung bình luận...
Gửi đi
  Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ BÓNG ĐÁ - Cơ quan của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam
2015 © BÓNG ĐÁ PHỦI - Chuyên trang của Tạp chí điện tử Bóng Đá