Dù chỉ là tân binh ở mùa thi đấu thứ 2 Giải ĐH Đô Lương, thế nhưng, những gì mà đội bóng xứ Đà làm được đang khiến cho tất cả cảm thấy thán phục. Họ toàn thắng cả 3 trận vòng bảng với hiệu suất ghi bàn khùng khiếp. Đà Sơn rồi đây sẽ là thử thách không nhỏ cho những đội bóng mang tham vọng cao nhất tại giải đấu năm nay.
Bưng Biền FC được nhận diện phải làm phận “lót đường” tại SPL-S2. Người ta nói thế, bầu Phúc “trắng” cũng nhận là thế nhưng hãy cứ đợi khi giáp lá cà mới biết mèo nào cắn mỉu nào.
Trong “chiếu phủi” Sài Gòn, để nói về sự chịu chơi, nói về sự mã thượng và nói về cách sống tình cảm, phải nói đến Quốc Michel, người đàn ông “sống cơm bụi, trà đá vỉa hè” và người tự nhận mình là một “con nghiện nặng của bóng đá”.
Thoạt nghe hẳn nhiều người sẽ nghĩ rằng, ông bầu của Quốc An – Quốc Michel đã “đốt” 300 triệu đồng cho buổi tiệc sinh nhật của mình. Nhưng thật ra không phải như thế…
Sài Gòn League FC đã vượt qua Dệt 5S trong trận đấu mở hàng tại giải U35+ đang diễn ra trên sân Phú Nhuận. Sau trận thắng tưng bừng ấy, ông bầu – nghệ sĩ Trần Bùm đã hẹn và thiết đãi nhau một buổi trưa vui vẻ trong một quán cà phê có nhạc xập xình.
Có một đội bóng ở huyện Nghi Lộc – Nghệ An không thể không nói đến, đó chính là FC Men, không phải là một thế lực khó đánh bại nhưng chất tình thì quả thực là hiếm đội bóng nào sánh bằng.
Trải qua 3 năm nếm đủ mật gai, cái tên Men’s dù gặp muôn vàn khó khăn nhưng vẫn tồn tại và phát triển. Từ một đội bóng mang danh “lót đường”, giờ đây Men’s đang thực sự là thế lực khó bị đánh bại ở làng bóng đá phong trào quê Công Phượng.
Họ không muốn hạ cờ và quyết định tụ nghĩa, để gìn giữ một truyền thống, một cái tên bao năm qua là lá cờ đầu của phủi Hà Nội. Họ là FC Cường Quốc, ở mùa giải đặc biệt nhất…
Trải qua 7 năm niếm đủ thăng trầm, cái tên Triều Khúc đã trở nên gần gũi mà thân thương tới lạ thường trong lòng mỗi người yêu mến bóng đá phong trào thủ đô. Đối với tất cả, Triều Khúc là một phần trong quá khứ đầy tự hào của HPL.
Sự có mặt của Đạt Tín Minions, tân binh đến từ man Thủ Đức xa xôi đã tạo nên làn gió mới cho Sài Gòn League 2019, và cũng tạo nên thế chân vạc cho cuộc đua tam mã với 2 “đại gia” Quốc An-Quốc Michel và Charme Perfume.
Dũng “đen” nhận đôi Nike Legend 7 Elite 10R FG Ronaldinho từ ông bầu Quốc Michel với ánh mắt rưng rưng. Còn Ngô Trọng Hữu không giấu được sự xúc động khi nhận được những lời động viên bằng tinh thần lẫn vật chất cho người cha đáng kính của mình đang lâm bệnh nặng...
Sài Gòn League 2019 sẽ chính thức khai diễn chiều nay (2/3) trên sân Vì Nhân. Trước giờ bóng lăn lúc 16h00, Quốc An - Quốc Michel của bầu Lê “Xavi” đang dệt mộng bá vương, không muốn đóng vai “kẻ về nhì”.
Sự tổn thương của các thành viên EOC khi bị ác cảm và chỉ trích nặng nề từ một số khán giả, trong đó có cả sự ác ý lẫn chủ ý, chính là án phạt hà khắc nhất…
Có một sự thật rất khó nuốt trôi, Lê Bảo Minh đang đứng trước nguy cơ phải sớm rời cuộc chơi tại SPL-S1. Người trong thiên hạ đang truyền tai nhau câu nói: Đội bóng của bầu Tới chỉ biết chơi sân 5 còn sân 7 thì…
Lúc con gà chưa kịp thức giấc, bầu Tùng “loa rè”, Chủ tịch của CLB Đức Thắng GPRS dẫn quân của Kim Thành Phát, Bắc tiến để chinh phục giải Giải Bóng đá đường phố SCG 2018.
Không nói nhiều và cũng chẳng trình bày, bầu Tới của Lê Bảo Minh khiến cho cả các “dân chơi” SPL-S1 phải ngã ngữa với những bản hợp đồng “bom tấn” từ HAGL và một số ngôi sao danh tiếng khác.
Tiền vệ Trần Minh Vương, người bị HLV Park Hang Seo gạch tên khỏi đội hình tham dự AFF Suzuki Cup 2018 sẽ chính thức đầu quân cho đội W Team chinh chiến tại giải bóng đá phong trào ngoại hạng Sài Gòn lần thứ 1 (SPL-S1).
Đạt Vĩnh Tiến chuẩn bị SPL - S1 không phải theo cái kiểu ‘dùng dao mổ trâu để giết gà”. Thay vào đó là sự im lặng đáng sợ của bầu Long và các cộng sự của ông...
Trái bóng SPL -S1 chưa lăn nhưng Văn Minh Miền Nam đang nổi lên như một ứng cử viên vô địch của giải đấu khi mà bầu Văn “bật đèn xanh” để Vua phủi Capdervila xây dựng “dải ngân hà” với những ngôi sao đẳng cấp cho đội bóng nhà xe.
U13 Thăng Long đã có chiến thắng 2-1 trong trận đấu giao hữu với U12 Suwon United (Hàn Quốc) trên sân trung tâm thể thao Thành Long. Tuy nhiên, kết quả đôi khi là sự tham khảo bởi điều quan trọng nhất là các cầu thủ nhí đã có một sự trải nghiệm thú vị.