Dương Duy FC Moon: Ông bầu "nghèo" với đam mê cháy bỏng


Dương Duy FC Moon: Ông bầu "nghèo" với đam mê cháy bỏng

Tin Tức
HIẾN LÊ - Thứ năm, ngày 07-01-2016 - 16:56:35
Bình luận
Đứng sau thành công của một đội bóng phủi luôn là những ông bầu tâm huyết. Với bầu Dương, FC Moon đã có một người đứng đầu lý tưởng.
- PV: Chào anh. FC Moon hiện đang là 1 trong những đội bóng phủi hàng đầu Hà Nội. Anh có thể cho biết cái tên Moon bắt đầu từ đầu không? 
Bầu Dương: Đây là cái tên tôi đã ấp ủ từ khá lâu. Từ ngày vợ bầu bí con gái, tôi đã muốn đặt cho con cái tên này. Cuối cùng, con gái tên là Uyên, ở nhà vẫn gọi là Moon, thế là cũng lấy tên đó đặt cho đội bóng luôn. Đó cũng là đứa con tinh thần của tôi

- Vẫn được mọi người biết đến với cái tên Dương Duy, ngay cả tên facebook của anh cũng để như vậy. Phải chăng cái tên đó cũng gắn liền với gia đình?
Đúng vậy. Duy là tên con trai tôi. Vì lẽ đó tôi ghép thêm tên con vào tên mình để luôn nhớ đến con.

- Vậy cơ duyên nào giúp anh thành lập FC Moon?
Phải nói là phong trào bóng đá phủi Hà Nội phát triển hết sức mạnh mẽ. Hồi đó, tôi thấy là ở ngoài Bắc gần như không có đội bóng nào của Thanh Hóa gây dựng được tên tuổi trên sân phủi. Do đó, tôi cùng bạn thân Cường Puzo lập nên đội bóng này với mong muốn khẳng định tên tuổi bóng đá xứ Thanh ở Hà Nội.

- Các đội bóng lớn của bóng đá phủi Hà Nội thường có sự góp mặt của những ngôi sao V.League như Thành Lương, Quốc Long, Ngọc Duy. Trong đội hình FC Moon hiện tại có nhiều cầu thủ chuyên nghiệp không?
Thực ra bộ đôi Quốc Phương (Thanh Hóa) và Nam Anh (Hà Nội FC) cũng ngỏ ý muốn cùng FC Moon tham dự một số giải. Tuy nhiên, tôi muốn tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ thi đấu, cọ sát, giúp đội có tính kế thừa nên không thường xuyên sử dụng các cầu thủ chuyên nghiệp.

Bầu Duy (phải) và HLV Cường Puzo (trái) cùng 3 danh hiệu mà FC Moon giành được tại HPL
Bầu Duy (phải) và HLV Cường Puzo (trái) cùng 3 danh hiệu mà FC Moon giành được tại HPL

- Vậy khi cần bổ sung lực lượng, BLĐ sẽ làm thế nào?
Thông thường, chúng tôi thông qua hội CĐV bóng đá Thanh Hóa mở các đợt tuyển quân cho những ai người Thanh Hóa yêu bóng đá thử sức. Như năm vừa rồi, có tới hơn trăm thí sinh đến ứng tuyển, sau đó chúng tôi rút xuống còn 25 người và chốt lại chỉ còn 7 người để bổ sung vào đội hình. Hiện nay trong thành phần chúng tôi đã có tới 50 cầu thủ.

- Quản lý một đội bóng đông như vậy chắc hẳn rất vất vả?
Đương nhiên rồi. Tôi và Cường chia nhau, Cường lo chuyên môn còn tôi quản lý anh em. Bên cạnh việc đá giải, đá tập thì cũng thỉnh thoảng cho anh em đi tập huấn ở Thanh Hóa, Hải Phòng v.v... Mỗi lần như vậy cũng tầm 50-70 triệu chứ không ít. Tính ra, để thành lập và duy trì đội bóng, chúng tôi đã bỏ ra cả tỷ đồng. Cậu thấy đấy, các ông bầu khác toàn đi ôtô, còn tôi vẫn trung thành với con xe máy. Chắc tôi là ông bầu nghèo nhất Việt Nam rồi (cười lớn).

- FC Moon luôn nổi tiếng là đội có phong cách độc nhất trong làng phủi miền Bắc. Anh có thể chia sẻ thêm về điều này được không?
Hồi còn thường xuyên đá phủi, tôi cũng hay "tay chân miệng" lắm. Nhưng dần dần, tôi nhận ra là làm vậy thì mình không thể tạo ra phong cách riêng cho đội bóng được. Do vậy, tôi luôn nói với anh em khi ra sân phải giữ thái độ chừng mực, không bao giờ thắng bằng mọi giá. Tôi muốn thông qua bóng đá tạo ra một kênh kết nối mọi người với nhau, ai nấy ra sân đều vui vẻ chứ đừng nên ăn thua làm gì. Hiện nay, các cầu thủ của FC Moon đều là những viên chức văn phòng, anh em ra sân đều rất biết cách giữ thái độ chừng mực trên sân. Bên cạnh đó, màu cờ sắc áo cũng là yếu tố chúng tôi rất quan tâm với tỷ lệ cầu thủ gốc Thanh lên đến 98%. Chỉ cần nhắc tới Thanh Hóa, người ta sẽ nhắc đến Moon và ngược lại.

- Rất cảm ơn anh về cuộc phỏng vấn. Hy vọng anh cùng FC Moon sẽ đạt được nhiều thành công hơn trong tương lai.

Hình ảnh đẹp tại Hanoi Premier League (HPL):

Túi nem chua Thanh Hóa là hình ảnh không thể thiếu trước mỗi trận đấu có sự góp mặt của FC Moon

Tại HPL mùa vừa rồi, FC Moon khiến các đội ấn tượng khi mỗi đội đều xách 1 túi... nem chua tặng cho các đối thủ trước trận. 
"Mỗi trận chúng tôi đặt vài trăm chiếc nem chua của hàng ngon nhất Thanh Hóa gửi tặng mỗi đội. Cá biệt có vài đội thấy nem chua ngon quá nên... ăn hết bên ngoài sân, tôi liền tặng thêm một bịch nữa. Tiền nong không quan trọng, cái chính là anh em giao hữu với nhau tinh thần vui vẻ", bầu Dương hài hước chia sẻ.
Nguồn: BongdaPhui.net
BÌNH LUẬN:
Nội dung bình luận...
Gửi đi
  Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ BÓNG ĐÁ - Cơ quan của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam
2015 © BÓNG ĐÁ PHỦI - Chuyên trang của Tạp chí điện tử Bóng Đá