Huyên seven, chiến binh can trường từ miền quê Can Lộc


Huyên seven, chiến binh can trường từ miền quê Can Lộc

Tin Tức
ĐỨC NAM - Thứ hai, ngày 22-02-2016 - 10:24:31
Bình luận
Trong chiến thắng đầy ấn tượng 4-2 của FC 9x trước FC Hawaii tại giải Văn Quán mở rộng lần 3, Hồ Huy Huyên, tức Huyên seven chơi đặc biệt nổi bật. Dù không ghi bàn, cầu thủ 30 tuổi này vẫn ghi dấu ấn rất lớn trong chiến thắng của đội nhà.
Với những ai đã theo dõi cuộc so tài giữa FC 9x và FC Hawaii, đa phần đều có chung một nhận định, Huyên seven chính là nhân vật được các cầu thủ của FC Hawaii “chăm sóc” kỹ càng nhất. Rất nhiều lần Huyên seven phải lăn lộn trên sân bởi những tiểu xảo của cầu thủ phủi: phạm lỗi từ phía sau có, tấn công trực diện cũng có và thậm chí anh còn hứng trọn một cú đạp bóng kiểu Nigel de Jong của đối phương nhằm thẳng vào ngực. Nhưng Huyên seven vẫn vững vàng trên sân và thực sự là chiến binh của FC 9x với một tinh thần thi đấu rất máu lửa. 

Huyên seven (số 19) chơi rất hay trong trận FC 9x gặp FC Hawaii 

Tuổi không còn trẻ, thân hình khá đồ sộ, nhưng những pha bứt tốc dũng mãnh bên hành lang phải của Huyên seven, rồi căng ngang cho Quốc Văn, Anh Tuyên hay Thành Tín dứt điểm là nỗi hãi hùng của hàng thủ FC Hawaii. Không dừng lại ở đấy, Huyên seven còn tận dụng kinh nghiệm và thể hình to khỏe của mình, xộc thẳng vòng cấm, tỳ đè, cài người cực khéo rồi nhả bóng cho tuyến hai dứt điểm. Nếu như Anh Tuyên tận dụng tốt hơn những pha nhả bóng ngon như chuối chùa của Huyên seven, chân sút của FC 9x đã có thể ghi nhiều hơn một bàn thắng.

Huyên seven (áo trắng) có những pha cài người rất khôn ngoan

Để có một nền tảng thể lực tuyệt vời và lối chơi ấn tượng đến vậy, Huyên seven rất chăm chỉ tập luyện. Cầu thủ quê tại Can Lộc, Hà Tĩnh này vốn không ăn tập lò nào, cũng chẳng đi theo chuyên nghiệp, nhưng tài năng thiên bẩm, niềm đam mê trái bóng tròn và đặc biệt là tinh thần của người lính (anh đang công tác ở bệnh viện Quân y 103) đã tôi luyện anh trở thành một trong những phủi cứng ở sân chơi bóng đá phong trào Hà thành. Huyên seven thi đấu cho FC 9x theo lời mời của một số cầu thủ trẻ Hải Anh như Hà khoai, Văn Quân cũng thi đấu ở giải đấu này, nhưng đội bóng sinh hoạt chính của anh phải là EOC. 

Huyên seven (thứ 4 từ phải sang, hàng sau) trong màu áo EOC

Huyên seven (trái) đã giành rất nhiều danh hiệu cùng EOC trong năm 2015

Giới phủi Hà thành biết quá rõ bộ tứ huyền thoại: Đức SC, Cường trắng, Hưng xốp và Huyên seven đã làm nên thương hiệu cho đội bóng của ông bầu Ngô Đình Diệm. Cùng với EOC, Huyên seven đã thâu tóm rất nhiều danh hiệu trong năm 2015 như: vô địch giải Bắc Giang mở rộng, giải Doanh nhân hội tụ, HLC, M-Cup. Tại giải phủi HPL S3, Huyên seven còn đầu quân cho MV Corp. Thi đấu cực hay trong vai trò hậu vệ phải, Huyên seven cùng với đội trưởng Khánh Alves, là những nhân tố quan trọng, góp công lớn giúp đội bóng xứ Nghệ giành chức vô địch. 

Huyên seven (phải) vô địch HPL S3 cùng MV Corp

Huyên seven cùng ca sỹ Tuấn Hưng trong một trận đấu gây quỹ từ thiện

Không chỉ có chuyên môn tốt, Huyên seven cũng rất chịu khó tham gia các hoạt động thiện nguyện. Anh còn là thành viên của đội bóng HAT của ca sỹ Tuấn Hưng, đội bóng luôn đi đầu trong việc tổ chức các trận đấu gây quỹ từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Trong trái tim của chàng trai rất thích M.U và các huyền thoại số 7 ở sân Old Trafford như Cantona, Ronaldo… (chính vì thế anh mới có biệt danh là Huyên seven) luôn có chỗ cho sự sẻ chia, đồng cam, cộng khổ và đó mới chính là điều đáng trân trọng nhất đối với người hậu vệ kỳ cựu này.

Huyên seven rất thích MU và các huyền thoại số 7 ở sân Old Trafford
Nguồn: BongdaPhui.net
BÌNH LUẬN:
Nội dung bình luận...
Gửi đi
  Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ BÓNG ĐÁ - Cơ quan của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam
2015 © BÓNG ĐÁ PHỦI - Chuyên trang của Tạp chí điện tử Bóng Đá