Nghĩa "chém" lên chức bố lần hai


Nghĩa "chém" lên chức bố lần hai

Tin Tức
ĐỨC NAM - Thứ ba, ngày 12-07-2016 - 19:05:56
Bình luận
Ngày hôm nay, 12/7, cựu cầu thủ Hải Phòng và Than Quảng Ninh, Nghĩa "chém" đón nhận 1 niềm hạnh phúc vô bờ: Anh lên chức bố lần thứ hai khi cô vợ Trần Trà My đã sinh cho Nghĩa chém thêm 1 cậu con giai nữa.
Như vậy, sau khi có được cậu con trai cả Su Anh (tên thật là Bùi Trần Trí Dũng), Nghĩa "chém" lại được hưởng niềm hạnh phúc làm cha với cậu con trai thứ 2 Su Em. Đây rõ ràng đang là quãng thời gian rất hạnh phúc đối với cựu ngôi sao của V. League. Chủ nhật vừa rồi, anh và các đồng đội ở đội bóng phong trào Dương Nội đã đánh bại Coca với tỷ số đậm đà 8-0 tại vòng 11 (vòng cuối cùng) ở giải Hạng nhất phủi. Với kết quả này, Dương Nội đã bảo vệ vị trí thứ 2 trên BXH và cùng với đội vô địch EOC giành quyền thăng hạng giải Ngoại hạng phủi HPL 2016

Cậu con trai thứ hai của Nghĩa "chém" vừa mới chào đời ngày hôm nay (12/7/2016)

Nghĩa "chém" và cậu con trai cả Bùi Trần Trí Dũng

Trong thành công chung của đội bóng, Nghĩa "chém" đóng một vai trò rất quan trọng. Ở mùa giải vừa qua, sức mạnh của Dương Nội dựa rất nhiều vào bộ ba cựu cầu thủ V. League là Tuấn "cối", Long "thổi" và Nghĩa "chém". Những gì mà cầu thủ sinh tại Hải Phòng này thể hiện trong màu áo Dương Nội không chỉ là 4 bàn thắng ghi được mà trên hết là lối chơi công thủ toàn diện, một thủ lĩnh thực sự cả ở khía cạnh chuyên môn lẫn ngoài sân cỏ. HLV Lưu Danh Minh của Dương Nội chính là người đã trải thảm, mời Nghĩa "chém" về thi đấu cho đội và anh hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn của ngôi sao đã từng nhiều năm ăn tập ở sân chơi V. League. 

Nghĩa "chém" (trái) và Long "thổi", những cầu thủ có công rất lớn giúp Dương Nội thăng hoa

Chính phong độ xuất sắc của Nghĩa "chém" đã góp công lớn giúp Dương Nội thăng hoa nhưng cũng khiến BLĐ đội bóng đau đầu. Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Nghĩa "chém", rất nhiều đội bóng đã liên hệ với anh và mời anh về thi đấu. Chia sẻ với phóng viên của Bongdaphui.net, Nghĩa "chém" tâm sự: "Rất nhiều đội bóng mời em về làm em rất khó nghĩ. Sắp tới, giải bóng đá sân 11 người dành cho các đội bóng phong trào Sudico Cup sẽ diễn ra nhưng em từ chối để tập trung thời gian cho gia đình". Sau khi kết thúc giải hạng nhất phủi Hà Nội, Nghĩa "chém" chưa có ý định đá giải. Các buổi tối thứ Hai, anh cùng với người bạn thân Long "thổi" ra sân bóng đường Láng đá cho đổ mồ hôi với đội bóng ruột F+ của ông bầu nhà báo kiêm nhạc sỹ Lê Thành Trung.

Vợ chồng Nghĩa "chém" và chủ tịch CLB F+, nhà báo, nhạc sỹ Lê Thành Trung

Có thêm cậu con trai thứ hai, anh và vợ sẽ tất bật hơn với công việc chăm sóc con cái. Hiện tại, hằng tuần, Nghĩa "chém" vẫn phải di chuyển liên tục từ Hà Nội về Hải Phòng để quản lý trung tâm bóng đá học đường Bonnal của anh. Ngoài ra, Nghĩa "chém" còn phải tất bật trong việc phụ giúp bố mẹ (gia đình anh kinh doanh rất nhiều mảng, trong đó có kinh doanh ô tô). 

Nghĩa "chém" rất tất bật với Trung tâm bóng đá học đường Bonnal (Hải Phòng) do anh thành lập

Tháng 9 năm nay, giải HPL 2016 sẽ diễn ra. Hy vọng rằng, ở thời điểm đó, Nghĩa "chém" sẽ thu xếp được công việc cũng như thời gian chăm sóc vợ, con để lại xách giầy, ra sân chinh chiến cho thoả niềm đam mê với trái bóng. Khi ấy, khán giả sẽ được chứng kiến những pha bóng đẹp và trên hết là tinh thần thi đấu máu lửa đã trở thành thương hiệu với Nghĩa "chém" ở sân chơi chất lượng nhất trong làng bóng đá phủi Hà thành.
Nguồn: BongdaPhui.net
BÌNH LUẬN:
Nội dung bình luận...
Gửi đi
  Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ BÓNG ĐÁ - Cơ quan của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam
2015 © BÓNG ĐÁ PHỦI - Chuyên trang của Tạp chí điện tử Bóng Đá