Nghĩa "chém": "Mục tiêu của Dương Nội là trụ hạng"


Nghĩa "chém": "Mục tiêu của Dương Nội là trụ hạng"

Tin Tức
ĐỨC NAM - Thứ tư, ngày 21-09-2016 - 09:58:04
Bình luận
Dương Nội vừa tạo nên bất ngờ lớn nhất ở vòng 1 giải HPL S4 khi đánh bại ứng cử viên cho ngôi vô địch Văn Minh với tỷ số 3-1. Mặc dù đội nhà thi đấu rất thăng hoa nhưng Nghĩa "chém", ngôi sao của đội bóng quận Hà Đông này rất khiêm tốn khi nói về mục tiêu của CLB ở mùa giải năm nay.
Cựu cầu thủ của CLB Hải Phòng và Than Quảng Ninh này chia sẻ: "Xét về lý thuyết, để trụ hạng ở giải HPL, mỗi đội bóng cần ít nhất 12 điểm. Dương Nội đã giành chiến thắng trong ngày ra quân và chúng tôi cần có 3 trận thắng nữa để thực hiện mục tiêu". Khi phóng viên của Bongdaphui.net đặt câu hỏi với màn trình diễn ấn tượng như ở vòng 1, trong đội hình lại có nhiều hảo thủ, tại sao mục tiêu của Dương Nội lại khiêm tốn thế. Nghĩa "chém" chia sẻ, đây là lần đầu tiên, Dương Nội được tham gia sân chơi HPL nên các cầu thủ không tránh khỏi được sự bỡ ngỡ. Chính vì vậy, anh và các đồng đội cứ xác định thực hiện mục tiêu dần dần. Sau khi CLB giành được 12 điểm thì đội bóng mới tính những mục tiêu tiếp theo.
 
Tuần vừa rồi là quãng thời gian chứa đựng rất nhiều cảm xúc với Nghĩa "chém": vui có, buồn cũng có. Tại Kansai Paint Cup 2016, Nghĩa "chém" tham gia đội bóng MUSHP và lọt vào đến tận chung kết. Tuy nhiên, đội bóng của anh đã để thua FC Vĩnh Phúc với tỷ số sít sao 0-1 và đành chấp nhận vị trí Á quân. Ở V. League, CLB cũ và cũng là đội bóng quê hương của anh: Hải Phòng dù thắng SLNA 3-0 ở vòng đấu cuối cùng nhưng vẫn phải chấp nhận về Nhì, nhường chức vô địch cho Hà Nội T&T do kém đối thủ về hiệu số bàn thắng bại. Chiến thắng ấn tượng 3-1 của Dương Nội trước Văn Minh tại giải HPL S4 đã giúp Nghĩa "chém" lấy lại niềm vui trong bóng đá, môn thể thao anh yêu thích. 

Màn đối đầu tay đôi giữa Nghĩa "chém" của Dương Nội (áo đỏ) và Chung Tám (Văn Minh)

Trong trận đấu đó, ngoài những cầu thủ bản địa đầy tài năng như Dũng Trịnh, Sơn Rex... thi đấu cực kỳ ấn tượng thì bộ tứ "ngoại binh" (không phải người Dương Nội) là Nghĩa "chém", Long "thổi", Tuấn "cối" và Tốn "say" đã góp công rất lớn vào chiến tích của đội nhà. Riêng với trường hợp của Nghĩa "chém", những ai theo dõi anh thi đấu trên sân hoặc trên youtube trong trận đấu này chỉ có thể nhận xét bằng một từ: tuyệt vời.  

Không có được thể lực tốt nhất, trước đó lại phải cầy ải ở rất nhiều trận khác cho các đội bóng MUSVN, F+..., nhưng Nghĩa "chém" vẫn là chiến binh máu lửa nhất trong trận đấu giữa Dương Nội và Văn Minh. Các CĐV ở sân C500, Học viện an ninh vô cùng thích thú khi chứng kiến màn đối đầu tay đôi giữa 2 cầu thủ khỏe nhất của hai đội: Nghĩa "chém" bên phía Dương Nội và Chung Tám bên phía Văn Minh. Tiếng là BLĐ đội bóng xếp Nghĩa "chém" đá tiền vệ trung tâm nhưng trong cả trận, anh di chuyển liên tục, có lúc lùi sâu, thay luôn cho Long "thổi" đá thòng, chỉ huy hàng thủ đội nhà chống đỡ trước các đợt tấn công như vũ bão của Văn Minh. Dù không ghi bàn nhưng Nghĩa "chém" vẫn là cầu thủ chơi hay nhất trong trận đấu này. 

Nghĩa "chém" (trái) là mẫu cầu thủ thi đấu đầy nhiệt huyết

Với màn trình diễn ấn tượng của Nghĩa "chém" nói riêng và các cầu thủ Dương Nội nói chung, người hâm mộ tin rằng, đội bóng của bầu Dũng sẽ còn tiến xa ở giải HPL S4 chứ không chỉ đơn giản là mục tiêu trụ hạng. 

Nguồn: BongdaPhui.net
BÌNH LUẬN:
Nội dung bình luận...
Gửi đi
  Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ BÓNG ĐÁ - Cơ quan của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam
2015 © BÓNG ĐÁ PHỦI - Chuyên trang của Tạp chí điện tử Bóng Đá