Vòng 4 HPL-S9: Siêu kinh điển bất phân thắng bại


Vòng 4 HPL-S9: Siêu kinh điển bất phân thắng bại

Tin Tức
N.Đ.M - Chủ nhật, ngày 10-07-2022 - 21:16:13
Bình luận
Trận cầu tâm điểm ở vòng 3 giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc Bia Saigon Cup 2022 - Khu vực miền Bắc (HPL-S9) giữa Mobi và Du Lịch đã khép lại với tỷ số 0-0 khi cả hai đội đều không thể tận dụng được những cơ hội của mình.

Trận cầu được coi là “siêu kinh điển” của bóng đá phong trào miền Bắc giữa Á quân HPL-S8 Mobi và ĐKVĐ Du Lịch đã thu hút sự chú ý của các khán giả ngay từ khi bóng chưa lăn. Dù diễn ra ở lượt đấu muộn của ngày thi đấu thứ 4, nhưng khán đài Hoàng Mai vẫn chật kín không còn chỗ ngồi với sức thu hút của trận đấu.

Trận đấu giữa Mobi và Du Lịch thu hút hàng ngàn khán giả đến với sân Hoàng Mai 

Sức nóng của màn so tài này diễn ra từ ngoài sân cho đến những diễn biến của trận đấu. Đã quá hiểu nhau, Du Lịch và Mobi đẩy tốc độ lên rất cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đại diện miền sơn cước vẫn với lối chơi quen thuộc là những người chiếm phần lớn thời lượng kiểm soát bóng. Trong khi đó, HLV Trung “Đỉn” cũng cho các cầu thủ Mobi chơi pressing tầm cao ngay từ đầu để hạn chế đi không gian chơi bóng của đối thủ.

Việc EOC giành chiến thắng ở trận đấu trước đó đã khiến cho trận đấu dù diễn ra với tốc độ chống mặt nhưng cả hai đội vẫn cho thấy sự thận trọng. Thế trận “ăn miếng trả miếng” được tạo ra khi lần lượt Sơn “Muller” bên phía Mobi rồi Thành Linh của Du Lịch thay nhau đe dọa khung thành đối thủ. Du Lịch với sự chủ động có nhiều cơ hội hơn trong hiệp 1. Dù vậy, lần lượt Hưng “Xốp”, Nhật “Tân” hay Trương Minh Đức không thể làm nên khác biệt.

Mobi và Du Lịch cầm chân nhau ở trận cầu "Super Sunday"

Với sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán đài, sự căng thẳng của trận đấu được đẩy lên đến đỉnh điểm. HLV Anh “Tệu” như mọi khi tung Thành “Messi” vào sân và cầu thủ này suýt chút nữa đã có thể làm nên chuyện. Phút 41, tận dụng kẽ hở hiếm hoi của Mobi, Thành “Messi” băng cắt dứt điểm cực hay nhưng may mắn đã không mỉm cười với số 17 khi bóng tìm đến cột dọc khung thành. Tình huống này cũng là điểm nhấn đáng nhớ nhất trong hiệp 2 của trận đấu. Những phút sau, cả hai đều rất nỗ lực tìm bàn thắng nhưng những cơ hội đều trôi qua một cách đáng tiếc. Chung cuộc, trận “Super Sunday” khép lại với kết quả hòa 0-0.

Ở lượt trận sớm, EOC có cơ hội tạo ra khoảng cách điểm số với các đối thủ cạnh tranh khi tiếp đón Việt Phương Đông. Dù vậy, đoàn quân của bầu Dũng “Dương Nội” đã cho thấy họ không phải kẻ dễ bị bắt nạt. Chính Việt Phương Đông là những người vượt lên nhờ công của Bùi Văn Hưng trong hiệp 1.

Khi mà các phương án hãm thành của EOC đều không thể nên chuyện, họ vẫn còn đó một Tuấn “Bệu” biết tỏa sáng đúng lúc. Vào sân trong hiệp 2, Tuấn “Bệu” thực sự đã tạo ra khác biệt khi đem về 3 điểm không thể ngọt ngào hơn cho EOC. Hai pha lập công ở những phút cuối bằng hai quả đánh đầu của số 18 đã giúp EOC ngược dòng nghẹt thở trước Việt Phương Đông và tiếp tục nối dài chuỗi trận thắng lên con số 4.

Tuấn "Bệu" đem về trận thắng thứ 4 liên tiếp cho EOC

Ở sân đối diện, Ecopark cuối cùng đã có cho mình 3 điểm đầu tiên khi đánh bại Nguyễn Trãi với tỉ số tối thiểu 1-0 với bàn thắng của Phan Bá Quyền.

Lượt trận thứ 2 của vòng 4 chứng kiến sự có mặt của rất đông khán giả đến sân Hoàng Mai. Trên sân số 1, Tùng Anh ra sân tiếp đón Phoenix. Đáng chú ý, ngôi sao của tuyển Việt Nam - Nguyễn Hoàng Đức có tên trong đội hình ra sân của Tùng Anh. Lần đầu xỏ giầy vào sân ở HPL-S9, đương kim QBV đã không làm cho người hâm mộ phải thất vọng.

Hoàng Đức có màn trình diễn thượng hạng giúp Tùng Anh đánh bại Phoenix với tỉ số 3-0

Tùng Anh mở tỷ số với cú đá phạt góc thành bàn đẳng cấp của Việt “Hải Dương” ở giữa hiệp 2. Sau bàn thắng mở tỷ số chính là show diễn riêng của Hoàng Đức khi anh có cho mình 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo đẳng cấp để giúp Tùng Anh tiếp tục bất bại với chiến thắng thuyết phục 3-0.

Trong trận đấu cùng giờ, Đại Từ tiếp tục nối dài chuỗi trận thất vọng khi chỉ có được 1 điểm trước Mỹ Đình II. Đoàn quân của HLV Tiến Đại vươn lên dẫn trước nhờ công của Phan Thái nhưng cũng không mất quá lâu để Đại Từ gỡ hòa với bàn thắng của Ngọc Duy.

Trong trận đấu còn lại cùng giờ với màn so tài giữa Du Lịch và Mobi, BIDV Quang Trung và DTS đã cống hiến cho khán giả một trận đấu mãn nhãn với 4 bàn thắng chia đều cho cả hai đội. “Đội bóng nhà băng” vươn lên dẫn trước do công của Dũng “Vàng”. Sau đó, Hiếu “chuột” giúp cho DTS gỡ hòa nhưng BIDV Quang Trung lại vượt lên khi Trung “con” ghi bàn. Tưởng chừng 3 điểm đã về tay BIDV nhưng Đồng Xuân Huynh một lần nữa sắm vai người hùng khi giữ lại 1 điểm cho DTS với bàn thắng ở những phút cuối.

Kết quả thi đấu ngày thi đấu thứ 4 của HPL-S9

Từ khóa HPL-S9 VPL-S3
Nguồn: BongdaPhui.net
BÌNH LUẬN:
Nội dung bình luận...
Gửi đi
  Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ BÓNG ĐÁ - Cơ quan của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam
2015 © BÓNG ĐÁ PHỦI - Chuyên trang của Tạp chí điện tử Bóng Đá