Bóng đá đẹp, nhiều bàn thắng
Le League lấy tiêu chí là thi đấu fair-play, giao lưu học hỏi và chơi để tận hưởng, không có đội phải xuống hạng nên các đội bóng đều ra sân với tâm lý phô diễn những gì hay nhất của mình tới khán giả. Chính vì lẽ đó, hầu hết các trận đấu đều sôi nổi, hấp dẫn dù diễn ra vào khung giờ không thuận lợi.
Chưa có trận đấu nào kết thúc mà không có bàn thắng, và cũng phải đến vòng vừa qua mới xuất hiện những kết quả hoà nhưng đều là những trận kịch tính cho tới phút chót. Tổng cộng sau 16 trận đấu có 64 bàn thắng được ghi, đạt tỷ lệ trung bình 4 bàn/trận đã nói lên tính cống hiến của giải.
Bản sắc của Trà
Hết giai đoạn lượt đi, Trà Dilmah là đội duy nhất chưa phải nếm mùi thất bại. Đó là một sự khẳng định thương hiệu của Trà trong làng phủi Thủ đô sau nhiều năm lặng lẽ đứng bên lề các cuộc vui. Với lực lượng rất dày, Trà vẫn là một thế lực rất bá đạo dù có thể họ chưa mạnh bằng chính mình thời hoàng kim.
Trà lúc này đang có được sự kết hợp ăn ý giữa các cựu binh giàu kinh nghiệm như Linh Becks, Dũng “Bắc", Trung “ốc", Khánh “Hồng" với những tài năng trẻ như Thanh Tùng, Dũng “ốc con"... Dàn cầu thủ này giữ gìn bản sắc và lối chơi đậm chất kỹ thuật, rất phủi đã làm nên thương hiệu Trà Dilmah lẫy lừng.
DTS định danh làng phủi
Cái tên DTS không phải mới lần đầu xuất hiện trong làng phủi, song phải đến lúc này người ta mới cảm nhận rõ ràng sức mạnh khủng bố của họ. Trước đây DTS đã đáng gờm với những siêu phủi đình đám như Phương Vertu, Duy “tễu", Khánh “Choé" thì nay còn được bổ sung thêm những hảo thủ cực chất như Giang Nguyên Công, Sơn Mueller, Thái Rooney…
Thất bại 1-3 ở trận ra quân gặp BIDV Quang Trung chỉ là một “tai nạn", khi các ngôi sao DTS còn chưa “nóng máy" và chưa thật ăn ý với nhau. Nhưng sau đấy họ đã liên tiếp đè bẹp Thành Đồng và Bắc Á Bank cùng tỷ số 4-0 trước khi cho Đảo Sen đo ván 4-1. Đang đứng thứ ba với 9 điểm, DTS chắc chắn là ứng cử viên nạng ký bậc nhất cho chức vô địch.
Không thể cản Phương Vertu
Góp công lớn nhất vào phong độ ấn tượng của DTS không ai khác ngoài Phương Vertu. Hot-boy vừa đoạt danh hiệu Quả bóng vàng phủi 2016 này tiếp tục trình diễn khả năng ghi bàn thượng thẳng của mình với 7 lần lập công, một mình dẫn đầu danh sách phá lưới khi tạm hơn nhóm xếp sau đến 4 bàn.
Nói không quá, muốn ngăn cản DTS thì yếu tố tiên quyết là phải bắt chết được Phương Vertu. Bởi đơn giản mọi đội bóng có Phương Vertu đều chọn lối chơi xoay quanh tiền đạo khéo léo này. Nhưng đến thời điểm hiện tại chưa có trận nào tại Le League mà Phương chịu “im tiếng”. Hãy chờ xem đội nào sẽ làm được điều này ở giai đoạn hai của giải.
Nhiều nhân tố mới
Ở phương diện cá nhân, rất nhiều cầu thủ trước đây ít khi được nhắc đến thì nay khán giả cũng đã thuộc tên, nhớ mặt nhờ thi đấu ấn tượng. Đó là những Hoàn “mậm” của Văn Minh, Hoàng Long, Mạnh “tũn" của Bắc Á Bank, Long “thổ" của Tùng Ân Hoa Lư, Vượng “tèng" của Thành Đồng, Tùng “con", Mười “trà đá" của Đảo Sen hay Dũng “ốc con" của Trà Dilmah…, họ mang đến một luồng sinh khí tươi mới cho sân chơi phủi.
Khán giả… cầu thủ thứ 8
Thành công bước đầu của Le League có một phần đóng góp không hề thầm lặng của người hâm mộ. Mặc dù chưa thể chạm đến những kỷ lục như ở HPL, song sân chơi mới mẻ Le League cũng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm. Điều đó thể hiện qua việc khán giả không quản ngại thời tiết nắng nóng, đến sân lúc giữa trưa để cổ vũ các đội thi đấu.
Với nguồn động viên như vậy, chắc chắn các đội sẽ có thêm động lực để chơi hết mình ngay cả khi thể thức không có ai phải xuống hạng. Bởi đây là cơ hội tuyệt vời để họ xây dựng hình ảnh đội bóng trong lòng người hâm mộ.