Thật khó để định nghĩa, giải bóng đá giành cho các dòng họ tỉnh Nghệ An là một giải đấu bóng đá hay là dịp để những người con trong mỗi dòng tộc trở về hội ngộ và cống hiến. Ý nghĩa lớn lao của sân chơi nay thật quá đặc biệt và người hiện lên ý tưởng đó không ai khác chính là ông trẻ trưởng ban Đinh Bạt Thiết.
“Không biết sao nữa, cứ mỗi lần thấy mẹ nằm đó với những ống, những dây chằng chịt, tôi phải cố giấu nước mắt vào trong để mẹ không buồn và lo lắng. Cầu trời cho mẹ được khỏe lại…”
Đúng ngày đội bóng chơi trận thứ 2 tại SPL-S2, thủ quân của Sài Gòn Minh Cảnh– Phạm Trương Hoàng Nam sẽ chính thức góp gạo thổi cơm chung với “hot girl ngân hàng” Triệu Nguyễn Ái Ngân bằng lễ cưới được tổ chức tại TP.HCM vào chiều tối ngày mai 19/10, tại trung tâm tiệc cưới Capella Park View (03, Đặng Văn Sâm, Phú Nhuận)
Tại Men’s Đô Lương, Đức “Kaka” là một quái kiệt, một thủ lĩnh về chuyên môn lẫn tinh thần. Chỉ “dăm ba” lon Coca ở mỗi cuộc vui cũng đủ để Đức quậy tung pha trò chọc cười tất cả. Ở Men’s Đức “Kaka” là một người như thế, một thứ Coca ngọt lạnh đầy ắp men say.
Khoác áo Á Đông thi đấu ở Ngoại hạng Vinh, mỗi khi thi đấu xa là thành viên chủ chốt của Văn Minh. Nhưng với Cường Sport, 102 Na Club chính là mái nhà anh luôn hướng về bởi nơi đó bóng đá không phải là thứ tồn tại duy nhất.
Từng khoác áo Hà Tây và Nguyễn Trãi trong năm 2018, Nguyên ‘Tây’ đã học hỏi được rất nhiều từ những người đàn anh của mình để rồi đứng dậy mạnh mẽ sau biến cố trong sự nghiệp, trở thành một “viên ngọc quý” mà ông bầu Hiệp “min” đang sở hữu.
Từng chơi cho FC Moon tại HPL S4, Lâm “voi” lấy vợ xứ Nghệ và khi đã thành danh trong công việc mua bán sim số, người ta gọi anh là Lâm “sim”. Khi đã không còn sung sức, Lâm “sim” thi đấu cho những đội bóng hạng trung và Giải Mobile NA 2019 chính là sân đấu mà anh đang rất khát khao làm nên điều đặc biệt.
Để tổ chức một giải bóng đá phong trào, câu chuyện đầu tiên được nói đến là... Đầu Tiên. Giải bóng đá đồng hương huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tại khu vực phía Nam lại khác, họ không sợ thiếu tiền mà chỉ thiếu chữ Tình và chữ Chuyên.
“Con gái của ba, lớn nhanh và chào đời thật bình an để sát cánh cùng ba nghe con…” Bàn thắng như lời hứa đó, Phú “quái” muốn dành cho đứa con sắp chào đời.
Coca thì phải uống lạnh. Thứ “Coca bóng đá” mà Tuấn “vỉa” hàng tuần vẫn chiêu đãi, thật tiếc vẫn thiếu một cái gì đó, như những viên đá lạnh, để tuôn trào…
Đã bước sang tuổi 43 được mấy ngày nhưng thủ thành Nam “chân vịt” vẫn vào sân khi đội cần và sảng khoái với tuyên bố “1 ngày 2 trận bóng vẫn là đều bình thường”.
Nếu nói về độ chịu chơi hãy hỏi bầu Lê. Nếu nói đến sự mã thượng hãy hỏi bầu Lê. Và nếu nói đến chuyện đá bóng hay và hát bolero dịu ngọt thì cũng phải nhắc đến bầu Lê. Phải, trong 1 vài năm qua, bầu Lê của Quốc An – Quốc Michel nổi lên như một hiện tượng của chiếu phủi Sài Gòn bởi “chất chơi” và cả phong cách nghệ sĩ trên sân.
Ryan Nguyễn thực ra là nick-name “cúng” facebook của Nguyễn Thành Trung, ông bầu cuối đời 8x nhưng lại giống như một thứ “kỳ hoa dị thảo” của chiếu phủi Sài thành.
Phải hẹn độ dăm lần, Lâm Việt Thắng, nhân vật mà người ta vẫn hay gọi bằng cái nick name “bầu Thắng của ngành Thép” mới chịu hẹn hò cà phê. Nói chuyện với ông bầu đời đầu 8x , phải xén bớt thời gian bởi càng hỏi và càng nghe, chắc phải cần một cuốn vở 32 trang mới lược hết câu chuyện...
Triệu Luân, Hữu Ngân đang chơi quá hay trong màu áo của Bắc Việt nhưng trên họ còn có một “quái nhân” khác, đấy chính là Lê Việt, người đóng góp dấu giày trong tất cả bàn thắng của đội ĐVKĐ giải ngành Thép.
Chiều nay (30/12), giải 38 Champions League 2018 sẽ chính thức khép lại. Đằng sau một giải đấu có rất nhiều điều để nói vì nói liên quan đến tập thể. Nhưng nếu phải chọn một trong những gương mặt ấn tượng thì sẽ là thiếu sót nếu không gọi tên Trưởng giải Nguyễn Văn Duyến.
Bốn cái tên nói trên đều là những ngôi sao thượng hạng của SPL-S1. Có người đến từ V.League, có người xuất thân từ futsal, có kẻ lại là “phủi thủ”, quanh năm đi bào... Nhưng có là gì đi nữa thì đấy là những người đã giúp cho các “thượng đế” thấy sướng trong người nhất. Chiều mai (22/12) trên sân trường ĐH Tôn Đức Thắng (Q/7) sẽ có câu trả lời...
Sẽ rất khó để tìm ra cái tên xuất sắc nhất của vòng 3, SPL-S1 bởi hầu hết những người được một 9 và một 10.Dù vậy, với màn trình diễn ấn tượng của mình, Phi “củi” của Lê Bảo Minh xứng đáng được gọi tên.
Không cần phải chạy “rốt đa”, chỉ mới chạm sân thôi các đội bóng đã nhấn ga, sang số để “chiến” tại SPL-S1. Sau đây là 05 ngôi sao được bình chọn là ấn tượng nhất của vòng 1
Làm mới gần như hoàn toàn đội hình do quân chủ lực đi hết, không có được tiềm lực như các đối thủ nhưng sẽ là sai lầm nếu đánh giá thấp một đội bóng có chất và nhận được hậu thuẫn của nhiều người con xứ Thanh như FC Moon.
Hiền lành, dễ thương cả trong lẫn ngoài sân cỏ, chơi thứ bóng đá khiến khán giả, đồng đội và cả đối thủ yêu mến, Capdervilar không muốn mọi người nhìn mình với vị thế một “Vua phủi Sài Gòn” khi ra Hà Nội mà chỉ đơn giản là một “thường dân”, trong màu áo Văn Minh.
Những ngày cuối tuần, thầy giáo Tiến “Edu” lại rong ruổi cả trăm cây số từ Nam Định lên Hà Nội để chiến đấu cùng những người anh em của Du Lịch.
“Phút 89” trận đấu với Du Lịch, Hải “ky” lại một lần nữa lên tiếng, mang về 3 điểm quý giá cho UCE Lê Dương. Đây là bàn thắng thứ 6 và trận đấu thứ 5 liên tiếp tiền vệ này ghi bàn.
Từ bỏ sân chơi chuyên nghiệp, HLV Nguyễn Quang Minh gây bất ngờ khi nhận lời dẫn dắt đội bóng đầy tham vọng của “phủi” Hà Nội- Mobifone. Nhưng ít người biết rằng, đó cũng là lúc cựu HLV trưởng của Thái Sơn Bắc bắt đầu cho kích hoạt dự án của cuộc đời với việc cho ra mắt Trung tâm bóng đá futsal trẻ em đầu tiên ở Thủ đô.
Trong ngày đầu tiên diễn ra giải Diễn Yên Quỳnh, có một cầu thủ đặc biệt đã gây ấn tượng mạnh đối với tất cả. Đó là hậu vệ Trung Nam của FC Xuân Thành. Một nhân tố không thể thiếu trong chiến thắng thuyết phục của đội nhà. Với anh còn là một câu chuyện về ý chí, nghị lực vươn lên khác.
Cuốn vào những trận đấu nóng bỏng, những câu chuyện bên lề rôm rả ở giải 102NA đang diễn ra. Rất ít người có thể cảm nhận được những hy sinh thầm lặng của những người mang đến cái không khí đó. Họ chính là những thành viên trong BTC giải. Có một người đã đi những bước chân thầm lặng, nhưng đóng góp lớn hơn bất cứ ai…
Thể hình nhỏ con, nhiều lúc trên sân anh như lọt mất hút giữa rừng người trên sân bóng. Thỉnh thoảng người ta lại thấy anh với chiếc mũ tai bèo, chạy thoăn thoắt khắp sân, lo đủ thứ việc sẵn sàng cho trận đấu . Đó là BLV Công Anh, người quá đỗi quen thuộc với dân phủi xứ Nghệ.
Người ta gọi bầu Hùng của Tin Lớn & Anh Em, nhà vô địch giải Ngoại hạng phủi danh tiếng HPL-S5 bằng cái tên mỹ miều “Mouritin”. Đằng sau bóng đá, ông bố trẻ 9x này còn những giấc mơ khác, đó là giấc mơ về gia đình, về công tác thiện nguyện.
“Ờ thì tôi điên đó. Mà tôi điên thì tôi mới chơi. Ai nói gì thì kệ. Chơi bóng đá, có chút điên điên lại hay, chứ ngồi toan tính lại mất cái độ sung sướng đi”, bầu Lộc của Vàng Lộc Tài FC nói với giọng hào sảng.
“Có người bảo, sao Lê Bảo Minh FC không lên chơi chuyên nghiệp cho rồi. Tôi chỉ cười rồi nói, thôi chơi phủi cho zui. Anh em được đá bóng như đam mê trong máu lại có được công việc ổn định. Đời thế mới vui!’, ngày cuối năm ở Sài Gòn được ngòi lai rai rồi “tám” với bầu Tới, vốn được xem là ông bầu máu mê chiếu phủi nhất, quả là rất nhã.
Năm nay quả là một năm đại thành công với HLV Trung “Núi” khi đội bóng nào mà ông dẫn dắt cũng giành chức vô địch ở những giải bóng đá phong trào hàng đầu miền Nam cũng như của cả nước.
Bầu Thừa của Đinh Gia FC-ông bầu “dị” nhất làng phủi miền Nam cho biết Đinh Gia FC sẽ tạm “chia tay” giới phủi Sài thành nói riêng và miền Nam nói chung để lo cho công việc gia đình.
“Quả Bóng vàng futsal năm 2017 thuộc về Phùng Trọng Luân”, khi vị khách danh dự xướng tên mình, Luân đã ôm mặt vì run, dù trước đó, anh đã cảm được phần thưởng cao quý này sẽ thuộc về mình.
Ở bài trước, Bongdaphui.net đã giới thiệu về bóng đá phủi ở nước Anh thế nào. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi muốn chia sẻ với bạn đọc về câu chuyện đầy cảm động của một người chơi phủi nói về một đồng đội vừa qua đời...
Phương Vertu được đánh giá là một trong những tiền đạo hay nhất của phủi Hà Thành. Điểm đặc biệt của chân sút này là kỹ năng chơi bóng rất điêu luyện, không kém cạnh so với các cầu thủ ăn tập chuyên nghiệp.
Quả bóng Vàng Việt Nam 2016 và đội bóng EOC sẽ về Bắc Ninh tham dự giải từ thiện ý nghĩa ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn tại mảnh đất Kinh Bắc.